Một lũ theo lệnh bác xưng danh là "đầy tớ nhân dân" để thi đua vơ vét của cải làm giàu cho bản thân, gia đình và phe nhóm, luôn phun ra lời lẻ tuy thật tốt đẹp, thật nhân ái nhưng thực chất toàn là nọc độc giết người có chủ đích và luôn nhắm mắt làm nô lệ cho bọn quan thầy Tàu cộng của chúng. Đại dịch này đúng là một cuộc "thanh lọc dân số" mà bọn CS muốn thực hiện nhằm loại bỏ người nghèo khổ tại TQ, VN và nhiều quốc gia khác.
Thử hỏi, đám đại gia làm chủ hãng xưỡng rình rang, sống xa hoa ăn chơi đàng điếm, tại sao không bỏ ra một đồng xu nào để lo cho đám công nhân nghèo từ dưới quê lên kiếm kế mưu sinh, trong lúc bọn cán bộ thi đua rỉa móc tiền nhà nước cứu trợ cho dân nghèo. Vậy thì, đổ thừa tại ai đây??? Đại gia có tiền muốn làm giàu phải cấu kết với đám cán bộ để có cơ hội bóc lột, làm giàu bất chính và chia chác với nhau, đó là chuyện rõ ràng không thể che giấu được. Bây giờ đụng chuyện, làm bô đưa cái bản mặt ngây thơ, đầy "tình người" để trấn an dư luận, để che giấu cái bất tài, dối trá và để tiếp tục đánh lừa thiên hạ. Bước chân ra nước ngoài thì van xin, lạy lục để được cứu trợ, về trong nước thì trấn áp người dân cho đến hơi thở cuối cùng. Hãy nhìn những hình ảnh mà bọn chúng đối xử với dân mình thì mới thấy được sự thật, bây giờ có người còn đem chuyện chó mèo ra để dẩn chứng này nọ, vậy thì mạng người không lẽ còn rẻ rúng hơn loài vật hay sao?? Hãy tỉnh ngộ và sáng suốt lại đi!!
|