Đúng vậy.
Bất kỳ người tốt nào cũng có một quá khứ, quá khứ làm việc tốt.
Còn bất kỳ người xấu nào cũng có một tương lai, cái tương lai đầy cơ hội lập lại những việc xấu trong quá khứ.
Nếu kẻ xấu trên cưỡng hiếp người tốt ở trên rồi giết sạch cả gia đình nạn nhân, mà hắn cũng có một tương lai, thì tương lai của người tốt kia ở đâu?
Chuyện xấu tốt thì có mức độ của chúng.
Còn chuyện viết bài cải lương "thương thương cảm động" lá cải thế này thì mấy tác giả ngố đó hầu hết không thể phân biệt được các mức độ khác nhau.
Chỉ biết bịa ra một CHUYỆN XẤU nho nhỏ, rồi đặt ra tiếp theo một kết quả TỐT ĐẸP gán vô đó, rồi đem đống hình vẽ tưởng tượng đó trong trí ra giải thích cho tiền đề đạo đức giả của mình --> MỌI THA THỨ ĐỀU LÀ ĐÚNG!