Quote:
|
Hồi Tháng Ba, 2020, Kumar – chuyên gia về động vật hoang dã, thả một con rắn lục bị bỏ đói vào người vợ mình là Uthra. Nạn nhân được gia đình đưa đi cấp cứu và nằm viện hai tháng. Trong khi Uthra đang hồi phục tại nhà bố mẹ đẻ, Kumar lẻn đưa một con rắn hổ vào giường lúc người vợ đang ngủ. Uthra chết vì bị rắn cắn lần thứ hai, vào Tháng Năm, 2020, khi mới 25 tuổi.
|
Bà vợ phải về nhà bố mẹ đẻ để hồi phục, chắc là lần bị cho rắn cắn đầu tiên là tên chồng đã lộ tẩy rồi. Nhưng hắn vẫn còn tự do đến cho rắn cắn bã lần hai !?!?
Tòa án Ấn Độ thì hay có màn cải lương, ra 2 bản án chung thân cho 2 lần thả rắn! Phải như một án chung thân cho 1 lần đầu là được rồi, bã khỏi chết. Thì nói chơi vậy thôi chứ cũng khó biết chi tiết.
Tên chuyên gia rắn độc này có vẻ không thông minh, hắn gây án theo kiểu không cần trốn tránh.
Còn luật pháp Ấn thì hơi tào lao, mấy tên bắt con gái nhà người ta bu lại gang rape rồi giết luôn, thì tù 10 năm. Nếu không phạm thêm tội giết người thì ngâm hoài không bao giờ xử. Bởi vậy Ấn Độ trở thành thiên đường rape!