Nghĩ cũng buồn cười thật, đã biết laptop của mình không hội đủ tiêu chuẩn về phần cứng và TMP 2.0 nhưng "ông nội" này vẩn "ngoan cố" upgrade lên Win 11 và kết cuộc là không được như ý nên lên tiếng chê bai đủ thứ chuyện (cũng may là được xài "miển phí")!!
Đây cũng là kinh nghiệm của những ai thích "vọc" máy và kiếm "hàng mới" để xài, dù biết rằng "em mới" nào cũng bị "lổi" ít hay nhiều, ("sự cố") lớn hay nhỏ và gây ra bao nhiêu chuyện phiền toái cho người sử dụng máy tính.
Theo tôi, nếu không có gì gấp rút, nôn nóng thì cứ để cho thiên hạ "thử sức" em 11 này trước đi, đợi qua sang năm khi nó chạy ổn định rồi, ít nghe ai còn than thở kêu rên nữa thì mới bắt đầu "chơi thử" xem có "êm ái" hay không???
Riêng cá nhân tôi, hiện chỉ xài con chip Ryzen của AMD nên cũng không vội vả làm gì, dể bị "tổn thọ" lắm vì "em mới" này hay "nhõng nhẽo" đến đáng ghét lắm, có khi "rớ vào" em lại "nhảy tưng tưng" thì chỉ còn...cười ra nước mắt!!!
**Xin lổi, nói chuyện máy móc mà cứ như đang sờ mó, đụng chạm "em bé đáng yêu" nào đó, bạn nào đọc qua xin đừng bắt lổi nhé, chỉ "mua vui cho qua cơn "mắc dịch" này" mà thôi!!!
|