Chia sẻ về khối tài sản của thầy ông nội khiến nhiều netizen chú ý.
Mới đây, dân mạng lại truyền tay nhau đoạn clip ngắn phỏng vấn người đứng đầu Tịnh thất Bồng Lai. Ông chia sẻ về khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngỡ ngàng. Cụ thể, thầy ông nội Lê Tùng Vân cho biết ông đang có 15 ngôi chùa rải rác ở khắp nơi. Đó đều là nơi ở và tu tập của các đệ tử của Tịnh thất Bồng Lai.
Theo như lời Lê Thanh Minh Tùng - người tự xưng là sản phẩm loạn luân của ông Vân và em gái chia sẻ, tịnh thất sống chủ yếu dựa vào tiền ủng hộ của các mạnh thường quân. Công an tỉnh Long An cũng đã xác minh Tịnh thất Bồng Lai là cơ sở lợi dụng hình thức tu sĩ Phật Giáo và trẻ "mồ côi" để trục lợi từ thiện. Trên thực tế những đứa trẻ ở đây đều đang sống cùng cha mẹ ruột. Những người sinh sống ở đây cũng không phải tu sĩ Phật Giáo.
Đáp trả những cáo buộc này, ông Lê Tùng Vân khẳng định cả đời không vợ không con, một lòng tu tập và không có quan hệ ruột thịt với Lê Thanh Minh Tùng. Ngay lập tức, bà Phương Hằng đã đưa ra yêu cầu đưa bác sĩ xuống tận nhà giúp ông xét nghiệm ADN. Nếu sai, bà Hằng sẵn sàng rút 20 tỷ cho thầy ông nội dưỡng già.
Trong chiều 27/10, nữ CEO một lần nữa lên tiếng, tuy nhiên không còn lịch sự như những lần trước mà liên tục dùng những ngôn từ khiếm nhã khi nhắc đến ông Lê Tùng Vân, đồng thời còn tuyên bố khiêu chiến. "Ông có khó chịu thì ông lên tiếng đi, tôi chờ cái hẹn của ông thêm 2 ngày nữa.
Hôm nay thứ 4. Tôi sẽ chờ ông thêm 2 ngày nữa, nếu ông không lên tiếng để cho bác sĩ đến thử ADN của ông thì ông là lừa đảo... Những gì tử tế với ông tôi đã tử tế rồi mà ông giỡn mặt với tôi, ông coi thường tôi thì hôm nay tôi sẽ chính thức khiêu chiến với ông. Và tôi sẽ mong cơ quan pháp luật đưa ông đi xa để răn đe những người còn lại biết sợ để sống cho tử tế", bà Phương Hằng bức xúc.
Bên cạnh đó, nữ đại gia cũng "dằn mặt" ông Lê Tùng Vân, yêu cầu ông hãy lên tiếng và đừng lấy lý do bị bệnh, ho ra để né tránh. "Ông đừng lấy lý do ông bệnh ông ho, đừng đưa bệnh già của ông vô... Bệnh thì có bác sĩ lo".
VietBF @ Sưu tầm