Trước đây tôi chưa bao giờ làm phiền Zone 1. Vì tò mò, có vài lần tôi qua, đọc vài mẫu tin rồi thôi, không để lại comment nào cả.
Trong khi ấy Family Guy cùng đồng bọn liên tục vào Zone 2 chưỡi bới tục tằn. Tôi có lên tiếng về việc nầy, bảo họ ở yên bên đó, hai Zone riêng biệt hẵn hoi.
Tôi tôn trọng chính kiến của mỗi người, không ép buộc ai. Thậm chí tôi còn gọi Family Guy là "bạn". "Nếu bạn ở yên bên đó, tôi tôn trọng bạn.", tôi đã từng comment như thế.
Zone 2 yên ổn một thời gian ngắn, sau đó lại hứng những lời lăng mạ, châm chọc... từ Family Guy, Zone 1.
Táo bạo hơn, Family Guy còn tạo hai thread tại Zone 2, coi Zone 2 như chốn không người.
Ngoài ra, trong lúc nóng giận, mình có thể gọi người khác là "ngu", "đầu đường, xó chợ"... việc ấy có thể chấp nhận được, nhưng đừng ỷ mình có học rồi chưỡi người ta là "vô học".
Family Guy luôn chụp lên đầu những người trái ý mình là "đồ vô học".
(Link tiêu biểu Family Guy trả lời nick "votongyeuem":
https://www.vietbf.com/forum/showthread.php?t=1519158)
Tôi rất ghét việc nầy.
Những người chê người khác "vô học", chính bản thân kẻ đó là người vô giáo dục, là phường mất dạy.
Những đứa mất dạy cần phải được dạy dỗ.
.