Hôm nay, trong một khoảng thời gian ngắn, Joe Biden sẽ chuyển giao quyền lực cho Kamala Harris.
Kaitlin Collins của CNN giải thích:
Nhà Trắng cho biết Tổng thống Biden sẽ chuyển giao quyền lực cho Phó Tổng thống Kamala Harris trong thời gian ngắn khi ông được gây mê hôm nay trong khi nội soi. "Phó Tổng thống sẽ làm việc tại văn pḥng của cô ấy ở Cánh Tây trong thời gian này."
Tại thời điểm này, liệu một trong hai tên hề này có phải là nhân vật bù nh́n trong Nhà Trắng hay không? Tất cả chúng ta đều biết hai người họ không có đủ trí lực để điều hành một quầy bán nước chanh, nhưng các phương tiện truyền thông công ty không trung thực vẫn tiếp tục ủng hộ họ và đề nghị rằng chúng ta nên bỏ qua những ǵ chúng ta thấy và thay vào đó tập trung vào những ǵ họ nói với chúng ta.
Dưới đây là một vài clip của Joe và Kamala trong tuần này:
Joe đă đến thăm một nhà máy GM ở Hamtramck, MI, ngày hôm qua.
Hăy xem điều ǵ sẽ xảy ra khi Joe được yêu cầu đứng sau vạch màu xanh lam:
Và đây là "VP" của chúng tôi thực hiện chuyến thăm quốc tế đầu tiên của cô ấy đến Pháp, sử dụng giọng Pháp giả tạo:
Những người cánh tả trên Twitter đang ăn mừng viễn cảnh một Phó chủ tịch ít nổi tiếng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ sẽ thay thế vị tổng thống không được yêu thích nhất theo mặc định.
Liệu ai trong số những chính trị gia kém cỏi này đang nắm quyền điều hành đất nước của chúng ta có thực sự quan trọng không - dù chỉ là tạm thời? Và nói một cách nghiêm túc, làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng Joe Biden thực sự đang nội soi? Và nếu Joe thực sự được nội soi, liệu ông ấy có đủ sức khỏe để phẫu thuật không?