Quote:
Chú chuột dò mìn anh hùng ở Campuchia đã qua đời
Không phải anh hùng nào cũng mặc áo choàng, thậm chí không phải anh hùng nào cũng là con người.
|
Ừ thì báo ngố bập bẹ nói cải lương như vậy cho nó có chút tình cảm thương hại cho con vật thí thân vậy thôi.
Còn nếu mà chịu nói ra sự thật cuộc đời này thì anh hùng chỉ có thể là con người. Bởi vì phải có sự quyết định cá nhân, chọn lựa làm chuyện có thể tổn hại cho mình để đạt được lợi ích chung có phần người khác.
Mấy chú chuột bị ép buộc phải bỏ thân thí mạng nổ cái bùm thành anh hùng thì chính chúng nó có biết gì đâu mà hùng hùng.
Mấy con chó con khỉ bị bắt làm đồ thí nghiệm trong phòng lab hay cho bay lên không gian thì cũng vậy thôi, nhờ vậy khoa học và y học con người mới phát triển ra thuốc vaccines cho mấy chị em chích và chống, chúng khỉ với chuột đó cũng đều là anh hùng hết ráo.
Hoặc thử tính lại đi, thịt bò thịt heo tôm cá cũng là anh hùng luôn.
Phong anh hùng kiểu này, hao hao giống mấy bác gộc thuốc lào trong hang Pắc Pó phong liệt sĩ cho mấy chàng bộ đội quá hahaaa...