Quote:
|
Kiếm gần 400 triệu đồng nhờ bán đấu giá bức tượng "tàng hình", phải dùng trí tưởng tượng mới nhìn thấy được
|
Chuyện nhỏ. Giá tiền đó không có gì là quá đáng cho một bức tượng tàng hình.
Tui mà có mặt trong buổi đấu giá đó thì trả gấp đôi luôn, 800 triệu tiền mặt hay cheque đều được và sẽ trả ngay tại chỗ, muốn chuyển ngân cũng làm liền.
Khi tui giao tiền thì tác giả cứ ráng dùng trí tưởng tượng ra một đống tiền "tàng hình" là xong.
Đến lúc đó nếu lão không đồng ý bán cũng chẳng sao, cho lão biết:
"Bán hay không kệ xác ông, tui vẫn cứ vác bức tượng tàng hình về như thường thì ai làm khỉ gì được!"
Nói vậy thôi chứ ba cái chuyện này khi xảy ra thì thường thường là chuyện láo với mục đích khác, để gây tăm tiếng publicity, còn phía sau hậu trường thì chẳng có giao dịch mua bán đách nào cả.