Quote:
Originally Posted by koorlie
Hi bác bia3ba, tui thấy hình như đầu óc ông @HonThienViet có vẻ bất bình thường.
Cách ổng dùng chữ khá kỳ lạ, thậm chí có lúc hơi tâm thần.
Hình như ổng có giấc mơ làm thầy giáo dạy văn dạy sử hay sao đó, nên lúc nào cũng ráng lòi họng ra viết... văn, cách viết giống mấy bác bán hủ tiếu trong Chợ Lớn, rồi ù ù cạc cạc thất bại giấc mơ không thành.
Thực sự tui cũng không muốn chọc ổng là hòn thiến nghe thấy kỳ cục quá hahaaa... Nhưng chỉ để trả thù sao ổng cứ gọi tất cả mọi người nói chuyện với ổng là CS, sao vàng phúc kiến, rồi chứng minh đó là sự thật vì đó là de facto! Trời!
Ổng chọn tên cũng ngầu, cả một trời tâm linh xứ Việt. HỒN THIÊN VIỆT mà biến thành hòn thiến thì quả thật là đau lòng.
Nhưng cũng tội nghiệp cứ chọc ổng hoài, suốt cuộc đời này chắc ổng sẽ không thể nào biết nổi 4 chữ HỒN THIÊNG SÔNG NÚI lại có chữ G ở trong đó, de facto hohaha...
Viết trật viết sai rất là bình thường chẳng nhằm nhò gì, nhất là lại ở trên internet, chỉ khổ cái là sao ổng phải múa may dữ quá trời.
|
Tội nghiệp mấy đứa bây diễn tuồng cúi khum bợ đít lẩn nhau dở như hạch ..thua tuồng trần dân tiên tự khen hcm nhiều ,..

Thiệt là tụi nghiệp còn làm bộ xài khía cạnh chính tả nói chử "Thiên" thiếu chữ G đằnng sau nữa chứ...thiệt la buồn cuời chưa hiểu ý nghĩa :
Một linh hồn rất thiên vị về nguời Việt (khác với cốt nguời Việt nói giọng eo éo nghe chát lỗ tai với âm thanh 2 nút nhé )
