30 Tháng tư 75, "Đàn bò vào thành phố" và sau đó, những con bò trở thành cán bộ, giáo sư tiến sĩ, thậm chí làm thủ tướng như bác ma de. Lâu lâu để người ta không quên cội nguồn của chúng, những chú bò này phải gây choáng bằng cách rống lên như Bác Phúc bỏ tiếng Anh nói bằng tiếng Việt Ma de cho nó có dân tộc tính, sau đó bác Bùi Hiền lại bỏ tiếng Việt dùng tiếng bò cho thế giới nó đại đồng bò và người cũng hiểu nhau , Bác Võ Tòng Xuân thì muốn bỏ Xuân làm Võ Tòng cho nó có "Tào tính". Cuối cùng thì con dân VN phải bỏ nước ra đi vì cái đám bò này, thế mới sinh ra cái khúc ruột ngàn dặm.
|