Quote:
|
Trải lòng của người nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam
|
Mỗi khi thấy đám báo bịp cho ra cái loại bài viết như kiểu trên:
1. Trải lòng của người nước ngoài ăn Tết tại Việt Nam
2. Trải lòng của người VN tha phương ăn Tết ở nước ngoài
3. Những người nước Nga nói thế nào về nước Việt...
4. Người Việt sống ở Nga nói gì về nơi họ sống...
5. vv...
thì biết ngay đó chính là lúc chúng bịa ra một danh sách 3, 4, tên tuổi giả tạo những người không có thật, những cuộc phỏng vấn giả tạo các câu hỏi đáp không có thật, rồi ngồi trong hóc nhà nhắm chừng hít hửi tình hình xã hội xung quanh mà viết đại ra một bài theo đơn đặt hàng.
Chúng nó không có bao giờ rảnh hay có khả năng đi đến tận đâu để hỏi đáp với ai cả.
Còn ngồi phone cho người khác thì đừng hòng chúng có được số phone của ai, làm sao mà có? Ngồi chờ người khác phone đến thì chẳng ai biết chúng là ai để kết nối. Làm kiểu đó không biết đến kiếp nào mới có đủ rác để đổ ra.
Đại khái đây là cái đám báo, báo rác, cứ ngồi đó chôn đời trong màn ảnh máy tính vọc net rồi collect thu góp mấy điều vặt vãnh để đúc kết lại thành nồi lẩu thập cẩm, phẹt ra.