Quote:
Originally Posted by koorlie
Không sao hết, đừng lo. Ở Mỹ dù có nghèo một chút cũng vẫn còn đường sống lây lất được. Chứ như ở VN mà không có nghề ngỗng gì thì đói có ngày.
Và định cư 12 năm thì thấm gì, nhiều cụ mít dzàng dzàng của ta sống ở USA đã ba bốn chục năm rồi, mà chỉ cần xăng nhích giá lên là các cụ khóc thảm luôn "nước mắt tang thương ướt đầm mái tóc bạc tuyết sương" hahahaa...
Và nói chi di dân đến, có nhiều trự được sanh ra ở Mỹ nhưng lại đang định cư... trong mấy cái lều vải dựng bừa ở bên lề đường thì sao?
|
Tên này ăn nói gì mà ngu ơi là ngu như bu cú cái xác khô ở Ba đình ...hi..hi..hi..:anim ated-laughing-i
Có biết rằng :
trên thế giới này còn có nuớc 1-SVPK nó "hay" ở chổ dù cho sanh ra tại chổ tới 3 đời 4 tổ mà chả thẻ đảng viên đảng 1-SVPK thì nghèo RMT mãi mãi không ? Có hiểu chưa bộ não nhỏ như thứ "He Lột" ?