Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Tựa đề không có liên quan gì tới bài viết.
|
Có mà. Tựa đề viết rằng
"Định cư ở Mỹ 12 năm mà vẫn nghèo rớt mồng tơi.", hòn thiến dốt nát nên đói nghèo vừa đọc tựa đề là tức điên lên liền.
Sau đó đọc vô bài thì lại tức thêm vì óc heo ít ăn học nên bị nghèo đói của mình. Dạo này bác Gibbs hay tặng cho hòn thiến mấy cái bài làm hắn đau đớn giống như
"Ở Mỹ mà không giàu thì cũng không bằng VN", khiến hắn nhảy đổng liên tục hahaaa...
Và thế là óc heo post cho một loạt bài đau tức như mọi khi, để chống chọi lại chuyện đói nghèo của mình. Vậy sao nói không liên quan?
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
" Đến giờ cũng chưa sắm xe hơi vì sợ cảnh tắc đường."
Ở Mỹ chưa sắm xe hơi gọi là "nghèo rớt mồng tơi" (NRMT) sao ? Nếu cứ cắm đầu định nghĩa như thế !
|
Ngu như lợn. QT nói không sắm xe vì "Sợ cảnh tắc đường", hòn đầu bò đọc sao mà tưởng người ta định nghĩa xỏ xiên cái đói nghèo của em vậy?
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
ra sống tại hải ngoại chả có tinh thần cầu tiến thóat cảnh "NRMT" còn thua một số chị em ở xứ Nam Hàn .
|
Rồi, lại đến giờ bé hòn đi quảng cáo cái nghề
"gái giang hồ" xuất cảng sang xứ Củ Sâm nữa rồi.
Thằng con bị Don Juan bỏ rơi mà nó chạy vòng quanh một hồi thì nó lại chui vô cái nghề ruột của gia tộc hắn mà thôi.
Và nó nói sống ở hải ngoại thì phải có tinh thần cầu tiến mới thoát được cảnh đói nghèo! Trời đất! Cãi cho cố vô chạy lòng vòng rồi bí quá nhận luôn -->
"Định cư ở Mỹ 12 năm mà vẫn nghèo rớt mồng tơi."
Sao mà bé hòn ngọng đớt ngu dữ vậy em, hèn chi cứ luôn miệng khoe rằng ta đây thờ thần dương vật Japan hahaaaa....