Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Phải công nhận giáo sư QMH này ăn nói có tầm và tâm của một nguời hiểu rỏ truyền thống
|
Có
Tầm và Tâm hahaaa...
V́ thiếu thốn lănh đạo đứng đắn nên dân VN mới mơ ước có cán bộ loại đó, và từ đó th́ báo chí CSVN mới sanh sản ra loại từ ngữ đó.
Chữ nghĩa cám heo của lăo già ḥn thiến này th́ thôi rồi, hắn giống như một con chó con ngây ngô vậy, vẹm dạy ǵ là hấp thụ vào óc dễ dàng giống như giấy toilet paper absorbing urine, rồi đem ra nhấm nháp đều đều hahaaa...
Hắn cũng muốn bập bẹ vài câu góp mặt nhưng lại không thể nào vén gọn vài câu súc tích, nên cứ mỗi bài sỉ vả vào đám dân đói hải ngoại th́ hắn lại tự ái con nhà nghèo tức khí lên cảm giác như đang bị các vẹm gơ riêng vào đầu của ḿnh.
Thế là cự nự, phẹt ra một đống liên hoàn vụn vặt mấy posts không giống diapers, mà cũng chẳng giống underwears, như con khỉ nhớ được cái ǵ th́ khẹc khẹc liền cái đó, rồi quên, rồi lại nhớ, và lại khẹc cộng thêm vô vài câu nho nhỏ đo đỏ xanh xanh... Loại óc thô sơ suy nghĩ đứt đoạn bể ra từng mảnh, cố quét gom lại rồi lại để cho đổ tràn tháo ra xung quanh.
Và rồi đến lúc óc hắn đơ ra, th́ đó là lúc hắn kẹt quá bèn chửi thề tục tĩu!
Bởi vậy mới thấy khả năng loài người quả đúng là thượng vàng hạ cám, từ những người cực đỉnh thông minh, xuống cho đến những em bé tuổi già nhưng trí năo rong rêu hahaaaa....