Quote:
...
..
Nhiều lúc tôi tủi thân vì trình độ văn hóa cao mà bị chủ nhà hàng chửi mắng nhưng tôi cam chịu vì còn hơn là không có việc làm.
|
Không cần biết bài lấy từ nguồn "tình báo VNCH" hay "tình báo dép râu" ...nhưng đọc câu tâm tình bên trên là biết ngay nhân vật trong bài có tâm địa cần mẩn, thích làm vịêc trong "hợp pháp" để kiếm chút tiền phò trợ cho cha mạ để đở tốn tiền cho mình đi du học hay đồng nào đuợc đồng nấy ...
Đó là một bản tánh chân thiện so với cái đám gốc Việt thất học (cở tầm như hồ chí minh)
chạy sang hải ngoại "trồng cỏ" kiếm ăn .
Bài viết nói đúng khía cạnh
American Dream với motto:
"chỉ do chăm chỉ làm việc mà có thành quả hôm nay" .
Ai như Commies Dream với motto :
" Ngồi bôn lành phu cơi với thịt bò lát vàng"