Quote:
Originally Posted by HonThienViet
tuổi trẻ gốc V sống tại HNg hiên ngang bão tồn ngôn ngữ "Quốc gia Việt"
|
Còn tuổi già hòn thiến thì ngu quá!
Ngôn ngữ là của dân tộc chứ không phải của quốc gia. Nhưng chuyện đó thì hơi khó hiểu, không trông mong gì mấy tên cuồng này hiểu ra.
Và bản thân Hòn thì hắn không biết DẤU HỎI và DẤU NGÃ khác nhau ra sao.
Tui đã dạy hắn bao nhiêu lần là không biết không nhằm gì, có viết lộn cũng không sao cả.
Nhưng ngay trong lúc chí choé chuyện ngôn ngữ, lại còn mê sảng viết ra câu hò cải lương tuổi trẻ "HIÊN NGANG BÃO TỒN NGÔN NGỮ" mà hắn lại bảo tồn bằng cách viết thành BÃO TỒN thì đúng là loài heo già đần độn.
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
đừng có e thẹn mắc cở y như hồ chí minh (chử m hỏng thèm viết Hoa nhé)
|
Viết hoa đúng chỗ là khả năng chữ nghĩa của mình, chứ không có ngu dốt tưởng rằng
"hỏng thèm viết Hoa" là Hòn Dế đây có bản mặt hòn dế anh hùng, hiểu chưa? Và chữ "hoa" thì hắn lại động kinh tự dưng đi viết hoa thành "Hoa"!?!?
Chẳng hạn như tui thấy bé Hòn đã khoe tổ tiên là Dương Vật, nếu được thì tui vẫn viết hoa cho nó rõ ràng cho biết đó là tổ tiên hòn thiến. Còn thực sự thì tui vẫn coi ông bà của bé Hòn giống như các dương vật bình thường khác mà thôi.
Và nói đến đây thì chúng ta biết Hòn Thiến ngoài thờ dương vật ra, còn thờ gì nữa không? Chính là hắn thờ Sao Vàng Phúc Kiến đó, vì hắn luôn luôn viết hoa trăm lần như một là -->
1-SVPK
Nói hắn là heo đần độn quả không sai!