Thật ra bác lâu nay đọc mấy cái post phản biện của bé con koor (BCk), bác chỉ biết cuời ngất thôi ..
vì sao ?
Vì trình độ ăn nói của bé rất đậm chất bị tụi 1-SVPK sỏ mũi bắt nói năng đại loại như thế này nè :
"cha tôi đi lính VNCH nay cha tôi 90 tuổi, sau giải phóng 1975 gđ tôi vẫn ở lại VN, lúc đó cả nước rất khổ, tôi thấy gđ tôi cũng không gặp khó khăn gì từ chính quyên, hôm nay đã 46 năm nhà tôi giờ đã bước sang thê hê thứ 4, phải nói hiện giờ anh, chị, em và con, cháu tôi nhà cửa đàng hoàng, xe hơi, có đủ muốn đi du lich thì đi, muốn sấm gì không thiếu, cuộc sống đầy đủ, hanh phúc, tự do rất thoải mái, trước 1975 nhà tôi không được như vậy, rất cám ơn chính quyền nhà nước VN"
Đừng có làm bộ chửi tên già hồ ho lao bằng những từ ngử có mùi
"chửi yêu" nữa hãy chứng minh chữi có mùi
khinh bĩ, mạt sát như 1 loài
súc vật đi (xài danh từ dân BK2n khoái xài nhé ) .
