Quote:
Originally Posted by HonThienViet
Đề nghị theo tinh thần nhân bản nhân quyền
TUỞNG ĐÓ LÀ "HAY" AI DÈ LÀ KIỂU ĂN NÓI TRÁO TRỜ, LẬT LỌNG ,VU KHỐNG
|
Hòn dế dốt đặc này tự dưng đem
"nhân bản nhân quyền" ra múa may, không rõ liên quan thế nào sao mà sao hắn lại biểu tình đòi nhân quyền Human Rights thế này? Chắc là xấu hổ thân phận giòng dõi dương vật, bèn đứng lên xin được làm người???
Đừng có nói láo mà chối nữa, chuyện em hòn ăn nói tục tĩu khoe thờ tổ tiên dương vật có sự tích tui kể lại chi tiết rõ ràng không chối được đâu.
Quote:
Originally Posted by HonThienViet
văn hoá Micheal Jackson lấy 1 tay bụm hồ chí minh của mình rồi nầy nẩy hạ bộ trên sân khấu đó
|
Michael Jackson chết lâu rồi mà hòn thiến vẫn còn thù vặt cá nhân!
Vì cái tội dám bụm lại làm cho tổ tiên của hòn không thở được.
Em hòn bây giờ lừng danh rồi, đi khoe rằng ta đây thờ tổ tiên dương vật Nhật Bổn chứ thề không ăn tết Tây.
Lúc đầu thì hãnh diện lắm, hò hét tứ tung còn tự khoe rằng ta đây có tinh thần cởi mở không ngại kể ra các chuyện đó.
Đến khi được tui dạy cho rằng JAPAN ăn tết Tây chứ không có ăn tết âm lịch, lúc đó hắn mới té ngửa ra biết mình dốt, bây giờ chối bay chối biến.
Con cháu mà chối cãi tổ tiên coi chừng có ngày trời tru đất diệt, tổ tiên phang lên đầu.
Tổ tiên bé hòn hình thù kỳ quái, phang bé hòn móp sọ còn in nguyên hình phallic trên mỏ ác. Bé hòn dốt mà hay múa chữ de facto trật lất, thôi chịu khó học chữ phallic hình ảnh bàn thờ gia tộc của mình đi, chuyện nhân quyền xin được làm người hãy để tính sau hahaaaaa....