Quote:
Originally Posted by koorlie
Ủa sao tự dưng chữ xanh lè vậy bé hòn, lão già này đúng là vừa ngu vừa cải lương. Không có quote cũng không có trích lời ai thì nhấn mạnh làm chi?
Mà hòn thiến nói đúng, gặp thằng có súng mà tui cứ thò tay ra ôm tổ tiên của bé hòn là chít có ngày. Nhiệm vụ của tui là phải bảo vệ tổ tiên hòn thiến cho đến hơi thở cuối cùng, bụm lại chạy trối chết.
Thả rông ra chạy để cho tổ tiên hòn thiến lúc lắc rối bù đầu tóc, mai sau lỡ bạn bè mình gặp lại nhau bắt hòn phải lạy chào tổ tiên bầm dập thì tui rất là có lỗi!
Chọc bé hòn vui quá! Tui bị chửi sao cũng khoái chí cười hí hí, còn hòn thì đầu bạc sắp xuống lỗ rồi mà cứ tức đỏ cả mặt mày lên vậy thật là đau khổ tuổi già hahaaaa...
Đồ ngu! Không có theo dõi tin tức thì đừng có phọt đại ra.
Bà này có boyfriend từ lâu rồi. Boyfriend của bã có dính tòn teng tổ tiên của hòn thiến, hòn đã khoe rằng mình thờ tổ tiên dương vật chứ không ăn tết tây, thì ngay cả bố mẹ hòn mà gặp thằng đó cũng phải gọi là Kính Lạy Ông Bà luôn. Tui làm đách gì phải thờ nó, nên tui chỉ kêu mẽ ta là bã mà thôi, không cần phải kính nể giống gia tộc bé hòn, biết chưa?
|
Ơ kìa, sao
bé con koor ăn nói y chang như dân thèm thuồng đòi gở bài Baccarat tại Las Vegas, vậy cà !!!
Tổ tiên ai thì tự hiểu nhé ...
Chớ tổ tiên cở tầm như
hồ chí minh thì bị tuị ngoại bang như
5 đứa thành viên thuờng trực trong hội đồng bảo an LHQ có quyền
khinh bĩ & kỳ thị như thứ ......
Chú ý :
Chổ ...... tuỳ theo kiến thức chính trị từng nguời trong này điền vào nhé ...