Quote:
Originally Posted by koorlie
.....
|
Ghi chú: ....... là những từ ngữ rất tục tỉu mà bé con koor khoái học ở truờng đời ,
rồi đem ngập lụt phố rùm này ...
- Ê bé con koor , sao cứ 1 luận điệu khoái quoted lời tục tỉu của thiên hạ dọng lại cho thứ đá cá lăn dưa chợ Đồng Xuân cho bé nhậu vậy cà ... bộ ngon lắm sao bé cứ hít hà khen ngon post hoài như ăn cơm bữa vậy ...
- Ê bé con koor sao bé ăn nói sặc mùi bợ đít bưng bô KD vậy bé . ...bọ bé kinh miêt KD hỏng có tầm chạy vào đây đối đáp tay đôi với các netters trong này sao ? mà làm job "proxy tiếng nói " cho bé KD vậy bé con koor.
Khoái khọt khẹt mà ngu như chó hoang rùng già ở Gia Lâm 

he..he..he..