NGA ĐÃ THUA?
Trong khi bom rơi đạn nổ và chết chóc tràn ngập ở Ukraine, thì dịch vụ cho thuê nhà trực tuyến Airbnb ở nước chiến sự này lại nhận được hàng chục ngàn người đặt phòng từ khắp thế giới.
Thật kỳ lạ. Du khách nào có thể đến đây lúc này?
Thật ra, đây là sáng kiến tạo ra chiến dịch toàn cầu để quyên góp tiền cho người dân Ukraine đang bị khốn khổ vì súng đạn Nga.
Mặc dù bên ngoài bom nổ ầm ầm, ông Volodymyr Bondarenko ở thủ đô Kiev, vẫn thực hiện thành công nhiều giao dịch thuê nhà qua tin nhắn của Airbnb để đặt thuê căn hộ của ông.
Tiền thanh toán vẫn được chuyển khoản đầy đủ, nhưng chẳng có khách nào đến dưới mưa đạn. Họ chỉ nói rằng muốn tặng tiền cho ông bằng sáng kiến thuê nhà mà không hề ở này. Rất nhiều người Ukraine cũng bất ngờ nhận được tiền thuê nhà y như ông.
Người phát ngôn của Airbnb cũng khá bất ngờ và cho biết: "Chỉ hai ngày 2 và 3/3, người dân khắp thế giới đã đặt thuê phòng với hơn 61.000 đêm ở Ukraine". Sáng kiến này đã đem đến lượng tiền khổng lồ và nhanh chóng cho dân Ukraine.
Ở thành phố New York, Mỹ, bà Anne Margaret Daniel, một giáo viên văn học, cũng đã phát hiện sáng kiến quyên góp độc đáo này trên mạng xã hội và lập tức hành động vì Ukraine. Bà đặt ngay 2 đêm nghỉ ở Kiev và thanh toán liền dù chẳng biết khi nào mới bay đến được. Chủ căn hộ, bà Olga Zviryanskaya đã trả lời: "Tôi đang khóc, các bạn thật hảo tâm!'
Trong khi đó, công ty dịch vụ Airbnb cũng miễn phí cho cả khách và chủ cho thuê nhà ở Ukraine.
Nếu Putin biết lòng dân khắp thế giới dành cho Ukraine như thế này, thì ông ta nên hiểu rằng mình đã thua, thật sự thua!
👉❤Hỏa lực có thể thắng một trận chiến, nhưng lòng dân mới quyết định cả cuộc chiến.
Nguyễn Quốc Việt
__________________
|