Quote:
Nữ sinh 17 tuổi gốc Việt đỗ 22 trường đại học danh giá, được vinh danh trên truyền hình Mỹ
Đại học bang Valdosta có tỷ lệ trúng tuyển là 5%. Điều này có nghĩa là cứ 100 người nộp đơn thì chỉ có 5 người được nhận
|
Thực ra chỉ cần một vài "đại học khó khăn" mà nhận, thì chỉ tính bấy nhiêu là xong.
Ví dụ như Valdosta ở trên, mức trúng tuyển rất khó chỉ có 5% mà họ đã chịu nhận cô học sinh này rồi, thì hầu như các trường dễ hơn cũng sẽ nhận cô chứ có gì đâu mà không chịu.
Cho nên nạp đơn cả 22 trường đều được nhận hết thì cũng không có gì đặc biệt. Giả sử như cô ta mà nạp cả 50, 60 trường thì cũng có cơ hội được nhận ráo trọi.
Vấn đề là có trường phải đóng tiền họ mới chịu nhận đơn, được "grant" cả đống thì xin cả đống, chứ móc tiền túi đóng cho một đống trường chỉ rồi để "chắc chắn phải từ chối họ" thì xin làm chi. Nhất là xin hỗn loạn đủ cỡ khác nhau universities, colleges, institutes tùm lum cả đống thì rất là vô ích. Nhắm thấy mình đủ sức qua cầu thì canh ngay chóc vô 5 cái mình chắc chắn muốn là được rồi.
Còn chuyện Valdosta là trường khó thì không hiểu tại sao họ lại nói như vậy, chứ trường này thì dân Á Đông nào mà "võ nghệ đầy mình" thì họ không bao giờ chịu nạp đơn vô đó.
Dù sao thì cũng xin chúc mừng cô học sinh Việt này, bây giờ cứ chọn cái nào cô thích nhất hay được cho grant nhiều nhất, thì chui vô hahaaaa...