"Chia sẻ thêm về quyết định sang Mỹ, Quốc Thảo kể thời điểm đang hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam, ông thấy cuộc sống của mình cứ “đều đều" nên muốn dung nạp thêm về kiến thức, nghệ thuật."
Thì sao không không đi qua liên xô hay xứ của quan thày tàu cộng hoặc cu ba mà phải cực khổ chầu chực để được sang Mỹ rồi lại kể lể!Lại thêm một tên mâu thuẫn khi phát ngôn để lòi ra cái dốt nát.....
Vô tình chính những tên nầy tát thẳng vào mặt đảng và chính quyền của chúng. Kết quả của sự lo lắng cho đất nước và nghệ thuật của bọn này, đã hơn bốn mươi năm qua, cả bộ thông tin văn hóa không có đạo tạo được một ê kip nhạc sĩ nào sáng tác nhạc ra hồn nào hết, cả nước cũng không thể đào tạo được dàn giám khảo nào để rồi cũng phải nhờ vào người của hải ngoại về ngồi ghế nóng! Chị bấy nhiêu thôi, không đủ thấy nhục sao mà còn phát ngôn không ngượng miệng...
|