Quote:
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 5/5 nói rằng "không nghĩ chiến dịch của Nga sẽ kéo dài như vậy"
|
Ai kêu ngu. TT một quốc gia ngay đó mà không rõ thực lực các láng giềng của mình cùng tình hình phản ứng của thế giới, lại đi tiên đoán rằng:
"Khoảng 3 tuần sẽ kết thúc!".
Bây giờ đã hơn 3 tháng rồi, và còn chưa biết đến bao lâu.
Đi nịnh bợ hậu thuẫn Nga cho cố vô. Tên Lukashenko này và Trump là những kẻ đã khen rằng Putin là THIÊN TÀI THÔNG MINH tấn công Ukraine, gì mà chớp nhoáng 3 tuần dư sức.
Khó trách Trump vì lão là kẻ đã nói rằng Covid đầu năm 2020 sau 3 tháng đến mùa hè sẽ tự động biến mất, não óc đó mà có phun bậy ra thì cũng chẳng có gì đáng nói. Chuyện Ukraine thì Trump chỉ là kẻ vô tích sự đứng bờ lề chót chét đoán ngu ngu chẳng sao cả.
Đàng này lão Lukashenko phải tính toán cho phần tham dự của chính quốc gia mình, mà tính toán kiểu tưởng bở là chết rồi:
"Ban đầu tôi cứ tưởng..."
Quote:
đồng thời chỉ trích NATO đổ lượng lớn tiền bạc, vũ khí và vật tư vào Ukraine nhằm làm suy yếu nước Nga.
|
Vậy đó, rồi sao?
Bộ lão ta muốn nói rằng Nga
"đổ lượng lớn tiền bạc, vũ khí, quân đội, nhân lực và vật tư để tấn công vào Ukraine" là cốt để giúp cho NATO giàu mạnh chắc?
Tiền của từ NATO đổ vô cũng có phần lớn là tiền đã chết rồi, nên có sao đâu. Phần vũ khí giá trị tính từ lúc sản xuất để nghe cho nó ngầu, chứ bây giờ đã 30 năm sau đem ra xử dụng, không dùng thì nay mai cũng đến lúc phải "tháo ngòi" mà thôi.
Lão TT này chắc khi tỉnh mộng sẽ thấy rằng các quốc gia kia rất muốn giúp cho Ukraine đánh... huề. Bị nuốt thì Russia phải tiếp tục nhai xương, còn Ukraine chiến thắng thì có gì vui? Cứ giằng co kéo dài hoài là tốt nhất, Russia mệt mỏi thì tự động rút ra chứ ai cản nổi. Còn muốn tiếp tục giằng co cân bằng cho đến 30 năm sau Nga với Ukraine chết cả đống thì cũng cứ tự nhiên có sao đâu. Tàu mà thấy vậy cũng khoái chí lắm, rất muốn thêm vài anh nhập cục. Riêng có tên hòn thiến @
HonThienViet hắn lại muốn giúp Tàu, đòi USA phải đưa người vô làm "quân sự ngố" mà lãnh đạn của Nga hahaaaa... loại hòn gì mà ngu đến đau đớn luôn.