Tại sao cả hai không nhìn vào những gì Tổng thống Trump làm trong bốn năm qua? Ông đã thực hiện được bao nhiêu % điều mình hứa khi tranh cử? Trước ông, có vị Tổng thống nào làm được nhiều như thế trong nhiệm kỳ đầu? Không cần biết ông đã quen bao nhiêu phụ nữ, mấy lần ăn bánh trả tiền, tôi không bầu ông làm Đức Giáo Hoàng! Tôi phải chọn một người có thể đối đầu với Tập Cận Bình, Vladimir Putin, Kim Jong un, một người sẵn sàng dọn dẹp đám đầm lầy trong chính trị Mỹ, một người biết phục hồi nền kinh tế, một người lưng đứng thẳng và đầu gối không biết quỳ.
Cám ơn bạn. Đó là những lý do tại sao tôi bầu cho ông Trump. Tôi rất hài lòng những gì ông ta đã làm được trong 4 năm làm tổng thống. Tôi không cần biết ông ta chơi bao nhiêu gái (ông nào chả vậy! Đàn ông nào chả dê?). Thế giới ghét ông ta không phải vì ông yếu kém mà vì ông dám đụng chạm đến quyền lợi của họ. Đa số bọn trong chính quyền thối nát của Mỹ chống ông ta vì ông ta dám chống lại bọn đại gia Mỹ, bọn Fake News. Bọn Dâm Chủ đã cố tình lừa lọc vụ bầu cử mà tôi là 1 "nạn nhân" trong ngày hôm đó khi 1 thằng lại "offer" với tôi để nó giúp tôi bầu. Tôi đã thằng thắn nói hẳn vào mặt nó: "Tôi đến đây để tự tay bầu. Tôi không cần các anh, cám ơn". 82% kết quả bầu cử cho thằng già ngủ gật là 1 kết quả ăn cướp trắng trợn của bọn Dâm Chủ và giờ đây chúng ta đã thấy chúng nó (bọn Dâm Chủ) đã và đang tàn phá đất nước của chúng ta ra sao.
|