Chiến binh Mỹ gốc Việt bị Nga bắt tại Ukraine, điều này khiến nhà cầm quyền CSVN hả hê ra mặt khi người thân của chiến binh viết thư gừi tới đại sứ quán VC tại Mỹ nhờ giúp đỡ lên tiếng xin Nga tha mạng.
Dư luận viên CSVN loan tin như sau:
CÓ THỂ BẠN CHƯA BIẾT.
Andy Huynh tạm thời không bị khép tội tử hình, được cho ăn uống tử tế vì có pha dòng máu Việt Nam.
Chiến hữu người Mỹ chiến đấu cho phía Ukaraine Andy Huynh, sau khi bị bắt đã được truyền hình Nga phỏng vấn. Andy Huynh đã chửi quân đội Ukraine tham nhũng và bỏ mặc lính đánh thuê.
Sau khi đầu hàng quân Nga, Andy Huynh được cho ăn uống tử tế, được các đài lớn như RT phỏng vấn, Andy Huynh cho biết cuộc sống và tâm trạng hiện khá ổn định.
Có lẽ do có dòng máu Việt nên phía Nga cũng nương tay khi chưa khép tội tử hình như 3 lính đánh thuê người Anh cách đây ít ngày.
Theo thông tin từ bên Com Com thì gia đình Andy Huynh đã gửi đơn đến Sứ quán Việt Nam 🇻🇳 tại San Francisco để nhờ Việt Nam can thiệp thả người.
Còn phía Mỹ thì hiện không lên tiếng và... im lặng.
P/s: Đời ông cha cũng đánh thuê cho Mẽo và kết cục phải tụt quần, đu càng mà con cháu vẫn không rút kinh nghiệm, giờ phải cầu viện đến Cộng Sản thì còn gì là liêm sỉ nữa.
Truyền hình nhà nước Nga hôm 17/6 phát đoạn video về hai cựu binh Mỹ, trong đó có một người gốc Việt, mất tích khi chiến đấu ở Ukraine, xác nhận những người này đã bị bắt, làm dấy lên lo ngại về số phận của họ.
Alex Drueke và Andy Huỳnh, đến từ tiểu bang Alabama, được cho là những binh sĩ Mỹ đầu tiên bị quân Nga bắt giữ kể từ khi xung đột nổ ra vào ngày 24/2. Trong đó, Andy Huỳnh sống ở quận Cam, California.
Kênh truyền hình RT dẫn lời Drueke cho biết hai cựu binh Mỹ đã tách khỏi những binh sĩ khác và băng qua rừng, sau đó bị một đội tuần tra Nga tiếp cận và bắt giữ tại một ngôi làng. Cả hai đang bị lực lượng ly khai thân Nga giam giữ ở vùng Donbas, miền Đông Ukraine.
Ông Huỳnh hôm 17/6 trả lời kênh RT của Nga từ một cơ sở giam giữ ở vùng Donbass, cho hay trước khi bị bắt, họ được cử tới một vị trí cảnh giới để yểm trợ cho lực lượng Ukraine rút lui do bị xe tăng, bộ binh Nga tấn công.
“Khi xe tăng bắn phát đầu tiên, tôi đã chuẩn bị sẵn khẩu súng chống tăng (RPG) của mình”, Huynh kể lại. Cựu binh này cho biết đã dùng khẩu RPG ngắm bắn xe tăng Nga nhưng không trúng.
Khi các binh sĩ Ukraine rút lui, Drueke và Huynh “bỏ chạy và trốn vào hố”, chờ lực lượng Nga đi qua. Khi cảm thấy đã hết nguy hiểm, hai cựu binh Mỹ bắt đầu đi bộ xuyên qua một khu rừng trong vài giờ và Drueke nói rằng họ đã đi nhầm vào một ngôi làng. Tại đây, Drueke và Huỳnh đầu hàng, cựu binh Mỹ kể.
Drueke nói ông đã nghe tin đồn mình cùng Huỳnh có thể bị Nga kết án tử hình.
Huỳnh từng là binh sĩ thủy quân lục chiến Mỹ. Huỳnh cùng Drueke đã gia nhập “Lực lượng Đặc nhiệm Baguette” ở miền Đông Ukraine, một nhóm tình nguyện viên nước ngoài chủ yếu gồm các cựu binh Mỹ và Pháp.
Nga gọi các tình nguyện viên nước ngoài này là “lính đánh thuê”. RT cho biết Drueke và Huynh bị bắt chỉ vài giờ sau khi tham chiến cùng lực lượng Ukraine gần biên giới Nga tuần trước.
Ned Price, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ, hôm 16/6 kêu gọi Nga đảm bảo đối xử nhân đạo với các tình nguyện viên Mỹ bị bắt khi chiến đấu cùng quân đội Ukraine.
Mỹ từng khẳng định không cấm công dân tới Ukraine tham chiến nếu tình nguyện, nhấn mạnh đây là vấn đề thuộc quyền quyết định cá nhân, song cũng khẳng định không khuyến khích công dân tới vùng chiến sự.