Để nói rõ thêm chi tiết Trận Phước Long lúc đó không có phóng viên chiến trường vào mà chỉ nghe kể lại những BCD tham chiến và mỗi góc nhìn khác nhau từ những vị trí chiến đấu .
Toán 1 của mình gồm 7 người được Trực thăng thả ngoài vùng và lội bộ đến , mình Toán trưởng và được chỉ thị tránh đụng độ và khi vào thì thấy khá nhiều T54 và bộ binh cùng đặc công . Mình dùng siêu tần số báo cáo cho bộ chỉ huy tiền phương .Bộ chỉ huy tiền phương báo cáo đến BTM nhờ Không quân oanh tạc , rồi lệnh lạc như thế nào không biết Không quân không yểm trợ và mình rút toán mình về .BTM mới thả tiếp toán Lôi Hổ trực thuộc BTM đi cùng với các Biệt đội BCD .Nhưng không hiểu trong lúc lúc giao tranh và rút chạy thì Toán Lôi Hổ này mất tích , hầu như không ai biết vì Toán này hành động biệt lập lấy tin tức chứ không có nhiệm vụ giao tranh giống như toán của mình mà thôi
__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI
|