Quote:
Originally Posted by anhhaila
Bình Long Anh Dũng, Kontum Kiêu Hùng, Trị Thiên Vùng Dậy, không quên mùa hè đỏ lửa 1972, QLVNCH đã ghi vào Chiến Sử những chiến công oai hùng.
  
|
Trận chiến ở cổ thành đầu tiên là sư đoàn dù chịu trách nhiệm chiếm cổ thành cùng với các đơn vị bộ binh và Biệt đông quân tham dự .Sư đoàn dù cũng thiệt hại 1/3 quân số .Tướng quân khu Ngô quang trưởng rút sư đoàn dù về bảo vệ huế và ngăn chặn trên các tuyến đường bắc cộng tiếp viện .Tướng Ngô quang trưởng điều động sư đoàn TQLC vào thay thế và tướng Bùi thế lân quyết định tái chiếm Quảng trị và đã cắm cờ ở cổ thành .BCD và Biệt động quân tảo thanh vùng ngoài chặn đường tiếp tế và chỉ mở một con đường cho quân bắc việt chạy về phía bắc .Sau này bọn cộng quân khiếp sợ những nhảy dù , biệt động quân và TQLC của VNCH Lẽ ra nếu tung lực lượng BCD củng nhảy dù vào thì giải quyết cũng nhanh nhưng BTM không muốn vì BCD vừa xong trận An lộc cần bổ xung quân số và huấn luyện .Huấn luyện một người lính BCD khác huấn luyện với bộ binh bởi vì BCD thường lấy số nhỏ đột kick với số lượng lớn và chuyên về đánh đêm trong thành phố


__________________
LOÀI KHỈ TRỞ THÀNH LOÀI NGƯỜI MẤT TRIỆU NĂM
LOÀI NGƯỜI MUỐN TRỞ THÀNH LOÀI KHỈ TRƯỜNG SƠN HÃY GIA NHẬP ĐẢNG CS VN
HÃy CÓ Ý THỨC HỆ TỰ HỎI " TÔI ĐÃ LÀM GÌ CHO TỔ QUỐC , ĐỪNG HỎI TỔ QUỐC ĐÃ LÀM GÌ CHO TÔI