Quote:
Siêu máy tính Trung Quốc có thể 'bắt chước' suy nghĩ của con người.
|
Lại cà đía xạo rằng sci-fi sắp rơi vào tầm tay.
Nói rằng 'bắt chước' thì ở mức độ nào nói dóc sao cũng được. Gắn cái đồ đo ánh sáng outdoor sensor rồi computer thấy 2 giờ trưa mà bầu trời không đủ ánh sáng thì nó nói rằng
"Hôm nay trời âm u buồn bã!", và bảo rằng đó là bắt chước suy nghĩ con người thì cũng được láng!
Nhưng cái chuyện computer mà biết 'suy nghĩ' thì các bé Tàu bé Mỹ Nhật Đức đều không dám hó hé câu nào nên chỉ dám nói là 'bắt chước' và ngưng ở đó.
Đó là giấc mơ của ngàn kiếp sau, khi các em người đã thấy sơ qua neurons nó chạy như thế nào.
Thôi thì cứ ráng làm những cái máy tính càng nhanh lẹ mạnh mẽ chính xác rồi tiếp tục tiến tới đi, khỏi cần phải lẻo mép xạo xạo hoài.
Cái chuyện đưa TRI GIÁC, sự SUY NGHĨ, dòng TÂM THỨC, vv... mà nhét vô siêu siêu máy tính thì các em không có khả năng trong vài trăm thế hệ tới để làm.
Còn giấc mơ đợi cho khoa học loài người cứ tiến mãi theo thời gian vô tận, tất sẽ có ngày phải đạt đến mức nào đó, thì tin buồn là các em sẽ không có đủ thời gian "chế tạo ra sự suy nghĩ" trước khi cái solar system này nó tàn rụi đâu.