2 thằng này đả thực hiện đúng những gì bác ghi vảo di chúc ,là phãi sang trời âu hiếp gái tây, để sau đó viết tiếp Nhật Ký Trong Tù phẩn 2 Thế Kỹ 21,sẽ có nhiều sự việc khác xa lúc bác bị ở tù bên trời tây, khi xưa bác chơi gái không đủ tiền để trả bị bắt chỉ ở vài ngày và lúc ở trong tù không có những tên nửa nam nửa nử ,nên bác ỗ trong đó an toàn không sợ phải khi ra tù mà đi hảng hai,còn bây giờ mà mang tội hiếp dâm vào tù thì cũng như tiêu lổ đích luôn vào đó chúng sẽ hiếp dâm tâm thể cho loải cục trĩ ra luôn mỗi ngày vài ba chục thằng tù nó đè xuống đứa cho vào họng đứa chọc lỗ đích thì thế nào nhật ký sẽ viết bằng máu ,chúc 2 tên văn nô đạt được giải viết truyện hay nhứt trong năm , và nhớ xin người nhà gởi thuốc chửa bịnh trĩ nghe các bạn văn nô
|