Quote:
|
Bị phạt hơn 40 triệu đồng vì không khai báo nửa chiếc bánh mì
|
Nói láo mãi. Bị phạt vì mang đồ cấm mà không khai báo, gồm có loại thịt và rau không hợp pháp từ nước khác đến.
Đám viết nhặng này mà chúng giấu á phiện trong hộp chocolate rồi bị tóm, thì chúng viết là bị bắt vì không khai báo hộp chocolate!
Quote:
|
Lúc ở sân bay, người mẫu cũng nghĩ rằng tờ khai chỉ dành cho hành lý xách tay
|
Giỡn hoài. Nghĩ bậy bạ vậy thì với va ly ký gửi hãy tỉnh bơ nhét đầy đồ cấm vô khỏi cần khai báo luôn.
Quote:
Bài đăng của Lee nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận của cư dân mạng. Đa số bày tỏ rằng họ nghĩ cô ấy nên nhận cảnh báo trước khi bị phạt.
“Chắc chắn họ đã có thể đưa ra cảnh báo cho bạn…. Nó không giống như bạn đang cố tình mang bánh mì theo", một người viết.
|
Luật pháp cơ bản là phải hiểu rồi, không cần cảnh báo đách gì thêm. Ra vô nước nào thì hành khách phải có nhiệm vụ tìm hiểu mình cần phải theo quy định gì ở nước đó.
Trách nhiệm của mình là phải tự lo. Và hãy nhìn quanh cái phi trường đông nghẹt mà xem, sẽ thấy AI CŨNG ĐỀU PHẢI TỰ LO CẢ.
Tên netter ngố này tự ý nói đại về một người khác là KHÔNG GIỐNG CỐ TÌNH, vậy không rõ khi nào hắn sẽ nói về một người khác nữa là GIỐNG CỐ TÌNH đây! Và không rõ hắn đã suy nghĩ dựa vào cái gì để nói bừa như vậy.
Luật pháp một quốc gia không thể dựa vào cái loại suy nghĩ GIỐNG GIỐNG KHÔNG GIỐNG như của hắn được.
Luật pháp nào mà đi cảnh báo người chuyên chở các món đồ xuyên biên giới, đó là làm chuyện ngu nhất. Mở đường cho đủ thứ rối ren nhào ra ào ạt không cản kịp.
Loại hàng cấm nào và mức độ nào thì sẽ cảnh cáo? Xì ke? Nước mắm? Số lượng cân nặng? Cảnh báo cho lần đầu tiên? Lần sau bị một kiểu hoàn toàn khác hẳn thì tính sao? Còn phải ghi hết dữ liệu vô để xét trường hợp từng hành khách khắp thế giới cho đến thế hệ sau?
Mỗi ngày có hàng ngàn khách ngoại quốc lần đầu du lịch vào một nước, khi biết mình chỉ bị cảnh báo thì chúng sẽ quậy lên THỬ LỬA cho mà coi. Chừng đó tên nào bị tóm thì chỉ mới là cảnh báo, còn một đàn trót lọt thì chúng nhập vô cho một đống độc hại mới là hộc máu hahaaaa...
Quote:
|
Một người khác nói thêm: "Cô gái, tôi chắc chắn nghĩ rằng bạn có thể tranh luận điều này ... Tôi cũng đi du lịch rất nhiều lần với thực phẩm ăn trên hành trình".
|
Tên netter này còn ngu hơn tên ở trên, là đòi tranh luận chuyện thực phẩm.
Cũng giống như tên viết báo, là viết về nửa chiếc bánh mì.
Trong khi đó vụ này là phạt đồ cấm, chứ không phải về tội mang bánh mì hay thực phẩm.
Như mà có ai mang thuốc phiện rồi bị bắt thì hắn sẽ nói là hãy tranh luận đi, chứ khi du lịch tôi mang thuốc theo hoài có sao đâu, vì tôi dễ bị bệnh.