Lệnh cấm bán đồ phụ tùng máy bay cũng như công tác bảo trì phi cơ của Hoa Kỳ và EU mới có 6 tháng mà bọn Nga thấy bị rối bời kiểu này, chứng tỏ bọn chúng đang thấm đòn nghiêm trọng, chưa biết sẽ có thể chịu đựng bao lâu nữa? Do vậy, khi thuê hàng trăm, hàng ngàn máy bay lớn nhỏ của quốc tế, chúng ỳ ra, không chịu giao trả (và có lẻ cũng chẳng thèm trả tiền thuê), đến nổi các phi cơ thuê này bị "canh me" khi bay ra nước ngoài và bị giới chức trách chận giữ, tịch thu để giao trả cho công ty cho thuê, một chuyện nhục nhả chưa từng có trong ngành hàng không quốc tế từ trước cho đến nay! Nhưng thiên hạ đều thấy rõ cái dã tâm của bọn Nga là muốn lấy đồ phụ tùng máy bay của chiếc này lắp sang chiếc khác để có thể bay an toàn, bất chấp chuyện cần phải được sự chứng nhận an toàn của tổ chức chuyên môn quốc tế.
|