Thằng súc vật Nguyễn Duy Hùng này công nhận văn hóa đạo đức của chúng nó xuống cấp trầm trọng? Mả cha chúng nó, dưới chế độ Cộng Sản của chúng nó làm gì có đạo đức bao giờ đâu mà xuống cấp với chả lên cấp? Từ trong trứng nước đi ra, đó là trường học. Nơi mà thành phần tương lai đất nước được hun đúc, uốn nắn, dậy bảo cho xã hội sau này, thì học trò toàn là 1 lũ mất dậy. Mất dậy 1 cách tối đa: học trò đánh lại thầy cô giáo, đánh lẫn nhau, quay video post lên You tube để khoe thành tích mất dậy của mình, về nhà đánh lại bố mẹ, có khi còn giết cả bố mẹ để lấy tiền đi chơi game, hoặc đi phi xì ke. Chủ trương của thằng chó đẻ Hồ Chí Minh là thờ nó và đảng Cộng Sản của nó, ngoài ra nó không cần biết đạo đức là gì. Vậy thằng chó chết Nguyễn Duy Hùng này nói những câu đó quá thừa và còn lộ cái ngu của nó ra nữa. Mẹ kiếp.
|