Quote:
Cách làm beefsteak phiên bản Philippines, đánh gục khi thưởng thức
Chắc chắn ai cũng sẽ hoàn toàn bị đánh gục...
|
Thôi báo mít khỏi xạo xạo "chắc chắn gục" chi cho mất công.
Phiên bản Philippines thì người ta gục vì thất vọng quá nhiều rồi, cứ bỏ qua cho lẹ khỏi phí thời gian suy nghĩ. Ngay cả dù có lỡ bỏ qua một món ngon của Philippines thì cứ chịu vậy đi không sao cả, cơ hội đó không cao đâu. Nhất là khi nghe các em báo mít mà hô "chắc chắn" thì nên dẹp liền!
Ẩm thực của Philippines thì thế giới đã chấm điểm qua các con số rồi.
Như Tàu và Ấn Độ sống ở hải ngoại đông như kiến, đi đâu đến xó nào cũng gặp nhà hàng Tàu, nhưng tìm một nhà hàng Ấn Độ thì lại là một cố gắng.
Giống vậy, dân số Filipino thì chỉ so với dân VN, nhưng sau khi thấy 20 cái nhà hàng Việt rồi, muốn tìm thử một cái nhà hàng Phi thì lại là một cam go.