Quote:
|
Những người Việt cuồng Donald Trump ”theo đóm ăn tàn”
|
Người Việt đầu tiên nào đã dùng chữ CUỒNG để đặt tên cho các... cuồng, tui thực sự phải thán phục người đó.
Mà thực sự thì chắc cũng dễ thôi, có lẽ từ nhiều người khác nhau ở các nơi khác nhau đã vô tình đồng loạt gọi như vậy.
Đơn giản chì vì họ thấy tính chất như thế nào thì họ gọi đúng tên như thế đó, chỉ vậy thôi là xong. Giả sử như thấy ngu thì gọi là ngu, theo đó cứ tự nhiên hễ thấy cuồng thì cứ gọi là cuồng, là tự dưng sẽ thành đúng. Chứ không lẽ gọi là... ghẻ ???
Nhưng tóm lại cái hay ở chỗ là khi gọi CUỒNG thì -->
Chính xác hết chỗ hở hahaaa...
Để trả thù thì các cuồng tức quá biến thành Việt Cộng, cấm không cho đa đảng và gọi đảng Dân Chủ là dâm chủ hay thổ tả gì gì đó, và sẵn tiện đang lúc căm tức thì họ lên cơn cuồng đòi "húp" bà Kamala luôn.
Nhưng gọi dâm chủ với thổ tả sao chẳng thấy có ép phê gì cả. Ai cũng biết là khi căm tức lên thì chửi tục là chuyện dễ hiểu, đầu têu cũng là bởi chữ CUỒNG quái ác mà ra.