Cả đất nước với hơn 90 triệu người dân bị quản lý và bị cai trị bởi những tên lảnh đạo ngân Đù, Dumb as phúck, niễng và lú thì làm sao đất nước và người dân có thể khá nổi!
Bù lại, khả năng lường gạt, dối trá, bóc lột, gian lận, ích kỷ, tham lam, hẹp hòi, nhỏ mọn và thù hằn của người dân phát triển đến cực điểm cao nhất trong lịch sử loài người từ ngày thằng chó hcm biến miền Bắc VN rồi sau đó miền Nam VN thành chế độ độc tài đỏ với gọng kèm bàn tay sắt cộng sản.
Hơn 70 năm trôi qua (miền Bắc VN) và hơn 40 năm trôi qua (miền Nam VN) người dân cả 2 miền vẫn còn bị u mê (nửa tỉnh nửa mê nhưng chưa điên) hay vẫn còn ngân Đù bởi ảnh hưởng thức ăn độc hại của Tàu cộng do việt cộng nhập cảng vào để giết hại người dân?
Wake up People!
|