Nghe đâu đám mafia điều hành các sòng bài ở Macao do dịch Covid buộc phải đóng cửa nên chúng đã di chuyển sang đây hoạt động, đút lót cho bọn Miên để mở ra các sòng bài trá hình, các trung tâm lừa đảo qua mạng núp dưới hình thức "khu chế xuất", để quảng cáo, lôi kéo hàng trăm, hàng ngàn người khác tại vùng Đông Nam Á ham tiền vì thấy quảng cáo "làm ít lương cao". Nào ngờ đặt chân vô đây mới biết bì lừa, gái thì bị hiếp dâm tập thể, nam thì bị gài lên mạng lừa gạt trên mạng, ai chống đối thì bị xiềng xích, chích điện, đánh đập dã man và bắt nhốt như con vật. Tội ác của bọn này lẽ ra đã bị vạch mặt từ lâu, nhưng do tệ nạn ăn hối lộ ăn sâu vào xương tủy của bọn khốn nạn cảnh sát này nên chúng đã ngó lơ. Đến chừng có đám người từ Đài Loan, Thái Lan, Malaysia bị dụ đến đây làm việc và bị đối xử hành hạ quá dã man nên họ tìm cách liên lạc được với đại sứ quán và được cứu thoát. Và giờ đây, sau khi để cho bọn chóp bu cầm đầu trốn thoát rồi, thằng Hun Xen mới ra lệnh truy quét mấy thằng "tép riêu chó đẻ" này, chắc cuối cùng sẽ trục xuất đứa nào không "chung đủ tiền hối lộ"!! Một lũ khốn nạn Tàu cộng và Miên gian ác!!
Last edited by trungthuc; 09-19-2022 at 19:07.
|