Nói chi thêm dài dòng, chỉ cần nhấn mạnh ở đây: "kẻ thua cuộc" không có tư cách nào để bàn bạc chuyện lớn của thế giới, một kẻ vô liêm sĩ, mất nhân tính và là 1 "phó thường dân" không hơn không kém với cái "đặc quyền nho nhỏ" là "được bảo vệ an ninh và bảo hiễm y tế suột đời cộng thêm ít mớ bạc tiền hưu T.T". Có thế thôi mà cũng lắm mồm lắm miệng, phen này ra hầu tòa, ráng gân cổ mà cãi chầy cãi cối, dối trá láo khoét đến khó tin!! Hay là vịn lấy Tu chính án thứ 5 để "ngậm câm như hến" như đã từng làm hôm hầu tòa ở NY vài tuần lể trước đây!! Một kẻ hèn hạ, đê tiện, dám làm & dám nói bậy, chụp mũ lung tung như bọn CS nhưng không bao giờ nhìn nhận tội ác của mình khi bị vạch mặt chỉ tên.
|