"Trong lúc cự cãi, do bức xúc, tôi đã đập cây gậy golf phát bóng sượt qua nón của chị L., hướng xuống dưới đất khiến cây gậy golf bị gãy làm đôi và bật lại, dẫn đến chị L. bị thương nhẹ phần mềm ở vùng mặt" – ông Dũng trần tình.
Sượt qua nón mà hướng xuống dưới đất có nghĩa là ông muốn bổ thẳng vào đầu người ta như vậy nếu trúng đầu thì chết chắc nên phải phán cho ông tội cố sát chứ chẳng phải tội thường. Bí quá hay sao mà biện minh như vậy, chắc có thằng ngốc nào quân sư cho khai như vậy để đánh lừa dư luận là do cây gậy bị gãy đập vào mặt cô nhân viên chứ ông ta không cố tình quật vào mặt cô này. Nhưng khai thế chẳng khác nào ông bửa thẳng cây vào đầu người ta mới hướng xuống đất được chứ nhỉ ?
|