Cựu Tổng thống Donald Trump đang chuẩn bị cho một cuộc chiến với đối thủ sẽ là năm 2024 của ông, Thống đốc Florida Ron DeSantis, theo một báo cáo mới từ Rolling Stone.
Các phương tiện truyền thông đã nói chuyện với ba người quen thuộc với các kế hoạch của nhóm Trump. Hai trong số ba nguồn tin nói với Rolling Stone rằng trong vài tuần qua, Trump đã nhiều lần hỏi các phụ tá thân cận: "Chúng ta còn điều gì khác về Ron không?"
Cựu tổng thống đang tìm kiếm một kế hoạch tấn công có thể khiến DeSantis "phát điên", theo một nguồn tin khác của Rolling Stone thân cận với Trump. Kế hoạch này, theo các nguồn của Rolling Stone, bao gồm việc đánh DeSantis vì khả năng dễ mến của ông ta. Nhóm Trump cũng đang tìm cách đóng khung DeSantis như một nhân vật có uy tín - một người có quan hệ với những người chơi quyền lực chính trị mờ ám.
Rolling Stone cũng nói chuyện với David Kochel, người từng là chiến lược gia cho cựu ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Jeb Bush. Kochel cho biết ông ấy nghĩ DeSantis có thể có khả năng phòng thủ tốt trước các cuộc tấn công của Trump.
Kochel nói với Rolling Stone: “Sẽ rất phức tạp vì Trump hiện là người có uy tín. "Ông ấy là người điều hành một chính quyền, đã tuyển dụng một loạt ứng viên có vẻ ngoài và giọng nói giống ông ấy. Cách Trump theo đuổi Marco Rubio và Jeb Bush, tôi không tin rằng điều đó sẽ có tác dụng chống lại Ron DeSantis."
Báo cáo của Rolling Stone về chiến lược DeSantis của trại Trump được đưa ra sau khi Trump lên tiếng cảnh báo đối thủ tiềm năng của mình.
Vào thứ Hai, Trump đã gọi vào podcast bảo thủ "The Water Cooler." về DeSantis, Trump nói: "Vì vậy, bây giờ tôi nghe nói rằng ông ấy có thể muốn chống lại tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề đó theo cách mà tôi giải quyết mọi việc."
Trump đã tuyên bố tranh cử năm 2024. DeSantis thì chưa, nhưng ông ấy đã ám chỉ rằng ông ấy có thể tranh cử tổng thống. Trong một cuộc tranh luận vào tháng 10, DeSantis đã không cam kết phục vụ đủ bốn năm nữa với tư cách là thống đốc của Florida.
Tuy nhiên, Trump đã bắt đầu xúc phạm DeSantis. Vào tháng 11, Trump gọi thống đốc là "Ron DeSanctimonious" trong một cuộc biểu tình và gọi ông là "trung bình" trên mạng xã hội.
Trong khi đó, DeSantis đã kiềm chế không đánh trả. Tại cuộc họp báo ngày 16 tháng 11, DeSantis nói với mọi người rằng hãy "thư giãn" về khả năng xảy ra nội chiến GOP giữa ông và tổng thống.
Đại diện của DeSantis và người phát ngôn tại văn phòng hậu tổng thống của Trump đã không trả lời ngay lập tức các yêu cầu bình luận.