Quote:
|
Sang hiệp 2, tốc độ được đẩy lên cao khi đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng. Một hiệp đấu sít sao nhưng các giám định vẫn tiếp tục chọn Sabina là người thắng hiệp đấu. Với lợi thế dẫn trước, Sabina thi đấu thoải mái ở hiệp cuối.
|
Báo vịt+ lại viết bậy nữa rồi.
"Với lợi thế dẫn trước" là lợi thế gì?
Như đá banh chẳng hạn thì mới có chuyện lợi thế dẫn trước và đội dẫn đầu bèn chuyển sang phòng thủ, đá chuyền câu giờ vừa nhẹ vừa kín cho an toàn.
Còn boxing thì điểm thi đấu sau mỗi hiệp thì các võ sĩ không được cho biết, làm sao biết được mình đang có "lợi thế dẫn trước" hay không để mà xử dụng?
Chỉ có nhắm chừng để đoán, mà đã viết là hiệp đấu sít sao đôi bên liên tục ăn miếng trả miếng thì đừng hòng đoán nổi, do đó càng không thể nào như lời bé báo viết đại là sau 2 hiệp biết mình thắng điểm có lời nên Sabina bèn đổi chiến thuật sang thoải mái!
Boxing là contact sport, đấu thoải mái có nghĩa là hơn xa đối thủ rồi nên có gì đâu mà nói là
"thua đáng tiếc". Ngang cơ nhau trong boxing mà đấu "thoải mái" là ăn đục túi bụi liền.