Trước ngày quê hương miền nam bị bọn bán dân bán nước cộng sẵn Bắc Việt xâm chiếm ,thì nền điên ảnh ,kịch nghệ ca nhạc rất là phong phú và duyên dán ,chẳng hạn về kịch thì có những danh hề tài giỏi như Khả Năng ,Phi Thoàn ,Thanh Vieejt ,Tùng Lâm...khi họ diễn rất là có trình độ giáo dục những câu nói khi họ nói đều đem tiếng cười đến khán giả những câu điểm duyên dáng học thức ,đều làm khán giả vui cười không phải như cái đám tự cho là nghệ sĩ ưu tú,nghệ sĩ nhân dân khi nói ra là những câu vô ý nghĩa ,vô duyên ,chửi thề mất dạy, đánh cấp những câu nói của người khác mà lòng vào vở kịch của mình ,còn nhạc sĩ thì đặc bài hát không nghĩa gì cả, ca sĩ thì 10 nguổi hát đều cùng một giọng ,không biết cách diễn tả, cho thấy âm nhạc của người miền Nam qusa hay nên hầu hết bọn ca nô đều lấy nhạc của NGUỴ để thành danh ,vì nhạc của bọn chúng chả ai nghe cả, thằng xuân bắt này cũng chỉ là 1 thằng cộng nô mà cộng nô thì làm gì có trí Nảo bọn chúng chì biết nịnh hót mà thôi để khi bị chúng chửi thì chỉ hả họng chó ra tuyên bố do thế lực thù địch xuyên tạc ,chúng chỉ có biết lập đi lập lại như thế mà thôi
|