Quote:
|
lãnh đạo Cục Hàng không VN khẳng định: Để phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả qua đường hàng không...
|
Cái Cục vận chuyển toàn là "Hàng Giả Không" này là sư phụ của cả đám, mà lúc nào cũng nghi ngờ tiếp viên CSVN của mình buôn hàng giả!
Thỉnh thoảng nghi chúng xé lẻ ăn riêng thì có, nên phải canh me nắm đầu mấy đứa qua mặt ăn trên đầu đại ca.
Chứ chuyện hàng giả thì chỉ có hàng thời trang no-name đem gắn mác có hiệu, perfume, các chuyến bay hàng từ China về thì họa may mới có phone giả.
Còn lại các chuyến bay hàng như chuyến này, mỗi khi chở xì ke ma túy về, hầu như chỉ có hàng thật. Bột giả làm trong nước dư sức, không cần đám Hàng Không bay qua bay lại làm chi cho nó sanh chuyện. Hễ mà CSVN nhập xì ke là phải hàng nguyên gốc chính chủ.
Mỗi khi trong nhóm lãnh đạo mà chúng shuffle hạ người này xuống đưa người kia vô, thì các chuyến bay sau đó chúng lại "tình cờ" bắt được một đám tiếp viên buôn cần sa ma túy, sáng thì công an phá án bắt được một đám đầu cơ lậu thuế, đêm đến thì đột kích bắt được vũ trường hành nghề đen, vv... Lãnh đạo nào sa cơ là mất hết.
CSVN triệt trắng trợn để "răn đe", hạ tên nào xuống là phải nhanh chóng tin ra cho biết chú mày đang bị nhổ răng hết ngay tại chỗ.