Có về thăm Sài Gòn mới thấy cảnh lái xe hơi ở đây đúng là chuyện kinh hoàng: không ai nhường ai cả khi đến ngã tư có đèn đỏ (trừ xe hơi vì sẽ bị phạt nặng nếu vi phạm). Xe gắn máy chạy len lỏi, chạy bất kể, nhiều khi đâm ngay đầu xe hơi để chạy, thật là kinh khủng nếu ai bị yếu vía!!! Còn hẻm nhỏ thì xe hơi cũng len lỏi chạy luôn để tránh giờ cao điểm bị kẹt xe, ở đường cao tốc cũng không thua kém gì!! Một cảnh bát nháo chưa từng thấy ở VN hiện giờ!!
Cho nên không cần phải đổi thừa do chuyện này hay chuyện kia, e là không hẳn là đúng, chỉ trách là ý thức con người VN bây giờ sao lại quá tệ hại như vậy, luôn coi thường mạng sống của mình khi tham gia giao thông!
|