Sau 30 tháng tư, trong 1 rừng quân "cửu vạn" từ bắc vô nam vội vàng vơ vét về thì chỉ có 1 cô gái lạc lõng giữa bầy khỉ trường sơn đó là Dương Thu Hương đã khóc khi nhìn thấy 1 người dân thường miền nam cũng sở hữu cái "đài" (radio) mà chỉ cấp cán bộ cấp cao ngoài bắc mới có. Sự trù phú của miền nam đã cho cô thấy cả 1 thế hệ ngoài bắc bị lừa mà sống trong 1 thiên đường mù. Ở đó có những thằng bờm lãnh đạo sẵn sàng vì nắm xôi để no cơm ấm cật vinh thân phì gia mà từ bỏ ba bò chín trâu xa vời để đất nước giàu mạnh. Kẻ sĩ cũng đành bất lực với lũ lãnh đạo dòng họ nhà bờm còn cha truyền con nối đến hôm nay: thủ tướng bờm ma de, chủ tịch Trọng bờm lú, Tô lâm đớp xôi bò dát vàng, con cháu nhà Thưởng vận chuyển ma túy. cả 1 lũ tham vặt họ nhà bờm ngu như bờm. Buồn thay vận nước vào tay lũ này.
|