Quote:
thái giám cũng là người hầu hạ, gánh vác các công việc lớn nhỏ trong cung, mà quét dọn bụi bặm hiển nhiên nằm trong số đó. Do đó, họ cần một vật dụng vừa nhẹ, vừa không quá vướng víu để có thể dễ dàng lấy ra dọn dẹp cung điện.
|
Vậy thì cây phất trần cũng giống như cây chổi lông gà, để các thái giám hạng tiểu tốt hạ đẳng dùng cho công việc quét dọn bụi bặm dơ bẩn quanh quẩn trong cung.
Quote:
Nếu trên người hoàng thượng có vết bẩn hay bụi, thái giám cũng chỉ được dùng cây phất trần chứ không được tự ý dùng tay để làm sạch.
|
Sau khi thái giám cầm chổi lông gà dơ dáy quét bụi tứ tung, thì hắn sẵn tiện dùng chổi đó mà phét lên mão lên áo hoàng bào của vua luôn!
Quote:
Trong cung, không phải thái giám nào cũng được cầm phất trần. Thực tế, chỉ có thái giám cấp cao và trung ở kề cận với hoàng đế mới được sử dụng. Nguyên do, cây phất trần còn là nghi trượng của các thái giám.
|
Đến đây, tên tác giả quen coi phim Tàu rồi bịa đại ra một bài viết, hăn thấy thái giám dỏm lau bàn quét ghế tội quá bèn phong chức thành THÁI GIÁM CẤP CAO!
Và hắn lên tinh thần, nói rằng chỉ có thái giám cấp cao mới được cầm phất trần! Hắn quên mất ở trên hắn viết là thái giám quèn cũng có phất trần để
"gánh vác các công việc lớn nhỏ".
Thế là thái giám cấp thấp làm job lao động buổi sáng cầm phất trần thấp xuống như chổi quét nhà, buổi trưa cầm cao lên là phất trần để quét vua, và tối đến thì thái giám cấp thấp cầm chổi dựng đứng để làm nghi trượng và biến thành thái giám cấp cao!
Chắc hắn vừa mới coi xong bộ phim nào đó thì phải.