Tin "chính thức" từ nhà nước nghe thật "đau đầu" vì có làm ăn mua bán được gì đâu trong khi giới bất động sản đang rung rinh vì xây nhà, chung cư cao cấp lại chẳng có ma nào dám rớ với giá bán "khủng ", thiên hạ thi đua trả lại mặt bằng thuê mướn, chợ búa ế ẩm, vật giá leo thang, nạn thất nghiệp lan tràn do xí nghiệp đóng cửa.
Tuy nhiên, "cái khó không bó cái khôn lỏi", cho nên thầy chú lại "tiêu lòn" đưa tiền cho bọn xã hội đen cho vay nặng lãi, hi vọng sẽ "chia chác" ít nhiều trong các "phi vụ" này, vừa kiếm được đồng lời vừa được xếp lớn trọng thưởng, một công đôi ba việc. Cho nên thiên hạ chẳng có thấy lạ lẫm gì khi tệ nạn xã hội ngày càng loạn lên, bọn cho vay nặng lãi cũng chẳng vừa, lấy tiền "chùa" đem cho vay lấy lời nhưng có lúc lại quên trả vốn cho ngân hàng nên bị truy xét, bắt giữ về cái tội "hay quên" này và sẵn tiện cáo buộc thêm tội cho vay "cắt cổ" thiên hạ này!
|