Trong năm nay và năm tới, những vụ cướp những cửa hàng sang trọng ở San Francisco sẽ giảm dần, không phải là chánh quyền bắt những tên tội phạm mà những cửa hàng dẹp tiệm và dọn đi tiểu bang khác. Một số cửa hàng ở vùng Union Square và Nordstrom ... đã đóng cửa, ngay cả Westfield Mall nằm trên đường Market và số 5 cũng đóng cửa rồi. Thử hỏi những cửa hàng bán đồ hiệu đắt tiền mà dân vào đó là con cháu của Tứ Đại Danh Gia (Lươn, Chôm, Chỉa, Chọt) hoặc những Anh Hùng Hảo Hán đi mây về gió hay nhóm A Mì Gói cộng thêm những con đười ươi xứ Phi Châu thì làm sao mà sống cho nổi.
Còn tên Thượng Ngu Si Dave Cortese đưa ra một dự thảo luật sẽ phạt chủ cửa hàng $10 000 nếu họ để cho nhân viên ngăn chận việc trộm cắp. Thay vì phạt tội phạm thì đằng này lại phạt nạn nhân. Đúng là thời buổi nhiễu nhương, sán lãi lên làm người, những tên dâm chủ đẻ ngược được thời lộng hành đưa đất nước vào chu kỳ loạn. Như trong kinh Chu Dịch, "cùng tắc biến, biến tắc loạn, loạn tắc thông" một khi đã loạn rồi thì sẽ thông
Than ơi! hởi ơi!
|