Cả trăm người bị ngộ độc khi ăn bánh mì nhồi thịt, vài chục phải nhập viện chữa trị, kết quả xét nghiệm cho thấy bị nhiểm nhiều vi khuẩn độc hại, vậy mà vẫn chưa có biện pháp cụ thể nào ngoài việc cho tạm ngưng kinh doanh, chờ "quyết định sau cùng" nào nữa???
Thôi thì "hãy thương lượng mức nộp phạt cho 'thầy chú'" đi, may ra khỏi bị lôi ra tòa, sẽ bị phạt vạ còn nặng hơn!! Cứ thật thà nhận lổi, khắc phục hậu quả, nộp phạt đầy đủ, sau đó sẽ được mở cửa bán trở lại, biết đâu chỉ trong thời gian ngắn sẽ bù lổ cho sự hao hụt mất mát "tạm thời" này (hi vọng sẽ bán được trên 1,000 ổ/ngày)!
|